Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Israel rút quân khỏi Gaza, chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài

Quân sự

02/01/2024 08:30

Quân đội Israel hôm thứ Hai cho biết hàng ngàn binh sĩ Israel đang được chuyển ra khỏi Dải Gaza, trong đợt rút quân đáng kể đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi

Theo Hãng tin Reuters ngày 1/1, một quan chức Mỹ đã ngầm xác nhận việc Israel rút bớt một số lực lượng khỏi Dải Gaza.

Trước đó, một quan chức Israel cũng cho biết Israel đang rút một số lực lượng khỏi Gaza để chuyển sang các hoạt động có mục tiêu dài hơn chống lại Hamas. Quân đội nước này cũng có kế hoạch đưa một phần lực lượng dự bị trở lại cuộc sống dân sự để hỗ trợ nền kinh tế khi cuộc chiến có vẻ sẽ kéo dài sang năm mới.

Tuy nhiên, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác của Gaza, đặc biệt là thành phố phía Nam Khan Younis và các khu vực trung tâm của lãnh thổ. Israel đã cam kết tiếp tục tiến hành cho đến khi đạt được các mục tiêu chiến tranh, bao gồm cả việc giải tán Hamas, lực lượng đã cai trị Gaza trong 16 năm.

Quân đội cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng năm lữ đoàn, với vài nghìn binh sĩ, sẽ được đưa ra khỏi Gaza trong những tuần tới để huấn luyện và nghỉ ngơi.

Người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã đưa ra lời giải thích cho hành động trên. Ông Hagari cho biết quân đội Israel đang thực hiện một số điều chỉnh trong việc triển khai ở Gaza, đề phòng một cuộc chiến kéo dài phía trước.

"Chúng tôi đang điều chỉnh phương pháp chiến đấu cho từng khu vực ở Gaza và điều chỉnh lực lượng cần thiết để thực hiện sứ mệnh theo cách tốt nhất có thể. Mỗi khu vực có những đặc điểm và nhu cầu hoạt động khác nhau", người phát ngôn IDF nói.

Israel rút quân khỏi Gaza, chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài- Ảnh 1.

Binh lính Israel tập trung gần biên giới sau khi họ trở về từ Dải Gaza, vào ngày 31/12/2023 Ảnh: IDF

Hagari cho biết quân đội hiện đang lên kế hoạch triển khai binh lính trong những tháng tới. Một số quân nhân dự bị sẽ trở về với gia đình và việc làm trong tuần này. Quân đội Israel sẽ tiến hành "quản lý thông minh" đối với các lực lượng ở Gaza, cho phép quân dự bị trở về nhà để giúp phục hồi nền kinh tế thời chiến, cũng như tạo điều kiện huấn luyện quân thường trực để trở thành chỉ huy.

Ông không nêu rõ có bao nhiêu binh sĩ được lệnh trở về, cũng như thời điểm họ có thể quay trở lại.

Israel đã tuyên bố sẽ đè bẹp Hamas, vốn được châm ngòi bởi cuộc tấn công ngày 7/10 của nhóm phiến quân vào miền Nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng. Khoảng 240 người bị bắt làm con tin.

Theo Bộ Y tế Gaza, Israel đã đáp trả bằng một cuộc tấn công dữ dội trên không, trên bộ và trên biển khiến hơn 21.800 người ở Gaza thiệt mạng, 2/3 trong số đó là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza.

Một trong những nhân vật cấp cao trong liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi cư dân Palestine ở Gaza rời khỏi vùng đất bị bao vây, nhường chỗ cho những người Israel có thể "làm cho sa mạc nở hoa".

Những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, người đã bị loại khỏi nội các chiến tranh và đang thảo luận về các thỏa thuận sau này ở Gaza, dường như nhấn mạnh nỗi lo ngại ở phần lớn thế giới Ả Rập rằng Israel muốn đuổi người Palestine ra khỏi vùng đất mà họ muốn xây dựng một nhà nước tương lai, lặp lại việc trục xuất hàng loạt người Palestine khi Israel được thành lập vào năm 1948.

Smotrich nói với Đài phát thanh quân đội hôm Chủ nhật: "Những gì cần phải làm ở Dải Gaza là khuyến khích di cư. Nếu có 100.000 hoặc 200.000 người Ả Rập ở Gaza chứ không phải 2 triệu người Ả Rập, thì toàn bộ cuộc thảo luận vào ngày hôm sau sẽ hoàn toàn khác". 

Smotrich, người có đảng Chủ nghĩa tôn giáo Do Thái cực hữu thu hút được sự ủng hộ từ cộng đồng người định cư Israel, đã đưa ra những nhận xét tương tự trong quá khứ, khiến ông bất hòa với đồng minh quan trọng nhất của Israel, Mỹ. 

Nhưng quan điểm của ông không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ rằng người dân Gaza sẽ có thể trở về nhà của họ sau cuộc chiến chống lại phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Gaza, hiện đã gần bắt đầu tháng thứ tư.

Một quan chức trong văn phòng thủ tướng cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật: "Trái ngược với những cáo buộc sai trái, Israel không tìm cách di dời người dân ở Gaza".

Israel rút quân khỏi Gaza, chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài- Ảnh 2.

Bộ trưởng Tài chính Israel Smotrich nói rằng nếu Israel làm điều đúng đắn, sẽ có một cuộc di cư của người Palestine “và chúng tôi sẽ sống ở Dải Gaza”. Ảnh: dpa

Trận chiến ở miền Nam

Tại Khan Younis, nơi Israel được cho là có hàng nghìn binh sĩ, người dân cho biết có các cuộc không kích và pháo kích ở phía Tây và trung tâm thành phố. Quân đội và nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad báo cáo có đụng độ trong khu vực.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết trên mạng xã hội X rằng, họ đã vận chuyển một số người chết và bị thương sau một cuộc tấn công vào cuối Chủ nhật tại Phố Beach ở Khan Younis. 

Giao tranh cũng được báo cáo tại các trại tị nạn đô thị ở trung tâm Gaza, nơi Israel mở rộng cuộc tấn công vào tuần trước.

Saeed Moustafa, một người Palestine ở trại Nuseirat cho biết: "Đó là công việc thường ngày của chúng tôi: đánh bom, thảm sát và tử vì đạo". Ông cho biết ông có thể nghe thấy những tiếng nổ và tiếng súng lẻ tẻ ở Nuseirat cũng như ở các trại Bureij và Maghazi gần đó.

Quân đội cho biết một cuộc không kích đã giết chết Adel Mismah, một chỉ huy khu vực của lực lượng Nukhba tinh nhuệ của Hamas, tại thành phố trung tâm Deir al-Balah.

Hamas đã bắn một loạt tên lửa lớn về phía Israel, bao gồm cả trung tâm thương mại Tel Aviv của nước này, khi đồng hồ điểm nửa đêm vào đêm giao thừa.

Shlomo Brom, chuẩn tướng nghỉ hưu từng phụ trách hoạch định chiến lược trong quân đội Israel, cho biết việc thay đổi quân đội có thể là kết quả của áp lực từ Mỹ. Ông cho biết điều đó cho thấy sự thay đổi trong cách Israel tiến hành cuộc chiến ở một số khu vực.

"Chiến tranh vẫn chưa dừng lại", Brom nói. "Đó là sự khởi đầu của một phương thức hoạt động khác". 

Người Israel phần lớn vẫn ủng hộ các mục tiêu của cuộc chiến, ngay cả khi cái giá phải trả về sinh mạng của binh lính ngày càng gia tăng.

Cuối tuần qua, quân đội cho biết trong số những người lính thiệt mạng kể từ khi chiến dịch trên bộ tổng cộng có 172 người, trong đó 18 người thiệt mạng do hỏa lực trong khi 11 người khác chết do trục trặc vũ khí hoặc thiết bị hoặc do tai nạn.

Quân đội Israel hôm thứ Hai cho biết, cứ sáu binh sĩ Israel thiệt mạng thì có một người thiệt mạng là do đồng đội của họ vô tình hoặc bị giết kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza. 

Một nửa người dân ở Gaza có nguy cơ chết đói

Trong một báo cáo gần đây, Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc chiến của Israel ở Gaza đã gây ra một thảm họa nhân đạo. Một nửa trong số 2,2 triệu người có nguy cơ chết đói và 90% tổng số nói rằng họ thường xuyên không có thức ăn trong cả ngày.

Ông Arif Husain, nhà kinh tế trưởng của Chương trình Lương thực thế giới (WFP), cho biết thảm họa nhân đạo ở Gaza là một trong những thảm họa tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến.

"Tôi làm công việc này được khoảng 20 năm. Tôi từng có mặt ở hầu hết mọi cuộc xung đột, cho dù là Yemen, Nam Sudan, Đông Bắc Nigeria, Ethiopia… Và tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như ở Gaza, về quy mô, cấp độ cũng như tốc độ diễn ra", ông Husain cho hay.

Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan Liên Hiệp Quốc hỗ trợ người Palestine, cho biết gần đây ông đã chứng kiến những người dân Gaza đói khát tới nỗi chặn xe tải viện trợ ở Rafah, đột kích kho thực phẩm và ăn ngay tại chỗ.

Israel rút quân khỏi Gaza, chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài- Ảnh 3.

Một góc trại tị nạn của người Palestine ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 31/12/2023. Ảnh: AFP

"Tôi đã tận mắt chứng kiến điều này", ông Lazzarini nói trong một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hai ngày sau khi đến thăm Rafah ở miền nam Gaza. "Ở mọi nơi tôi đến, mọi người đều đói khát, tuyệt vọng và kinh hãi".

Ông Keshawi, người đã trốn khỏi nhà ở thành phố Gaza ở phía Bắc và đang sống trong một căn lều trên vỉa hè ở Rafah cùng các con, cho biết: "Cơn ác mộng hằng ngày của chúng tôi là đi tìm thức ăn".

"Tôi không thể tìm thấy bột mì", ông Keshawi nói. "Tôi không thể tìm được men để làm bánh mì. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ loại thực phẩm nào - cà chua, hành tây, dưa chuột, cà tím, chanh, nước cam".

Khi có thực phẩm để bán thì giá tăng vọt. Ở Rafah, một bao bột mì trước chiến tranh có giá 13 USD, giờ được bán với giá lên tới 165 USD. Hộp cá ngừ từng có giá chưa đến 30 xu và hiện có giá hơn 1,5 USD. Thịt bò muối từng có giá khoảng 1,4 USD, nhưng hiện nay đã lên tới hơn 5,5 USD.

Bà Tahrir Muqat, 46 tuổi, cho biết bà đã trốn khỏi nhà ở thành phố Gaza và hiện sống cùng 4 người thân, trong đó có một em bé, tại trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza. Theo bà Muquat, hầu như không có nước máy và khi hiếm hoi có nước thì mọi người tích trữ trong bồn cầu và uống từ đó.

(Nguồn: Reuters/CNN)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement