Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nam thanh niên nghi ngáo đá dùng dao uy hiếp 3 người tại quận Thủ Đức

Chính sách - Hạ tầng

22/11/2020 09:25

Nam có dấu hiệu bất thường cầm dao khống chế 2 mẹ con và 1 nữ nhân viên cửa hàng sữa tại quận Thủ Đức.

Khoảng 19/30 tối 21/11, tại cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM, một nam thanh niên mặc đồ đen với biểu hiện bất thường bất ngờ cầm theo dao xông vào cửa hàng sữa, theo nguồn tin trên báo Vnexpress.

Đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên nghi ngáo đá uy hiếm người dân. Nguồn: Vnexpress

Lúc này trong cửa hàng sữa có 2 mẹ con chủ cửa hàng và 2 nữ nhân viên. Khi đối tượng cầm dao xông vào, 1 nữ nhân viên chạy thoát được ra ngoài. Còn lại 2 mẹ con và nữ nhân viên bị đối tượng kề dao khống chế, dùng băng keo quấn quanh người, buộc họ lại với nhau. 

Người dân ở gần khu vực phát hiện sự việc nhưng không ai dám lại gần vì sợ nam thanh niên manh động làm hại 3 người đang bị khống chế. Người dân lập tức báo sự việc đến lực lượng công an.

3 nạn nhân bị nam thanh niên quấn keo kề dao vào cổ. Ảnh cắt từ clip
3 nạn nhân bị nam thanh niên quấn keo kề dao vào cổ. Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt, bao vây hiện trường. Công an đã vận động đối tượng nhưng hắn không chấp hành và tiếp tục kề dao, uy hiếp 3 con tin.

Nam thanh niên nhìn thấy cảnh sát rồi nói: "Các anh lãnh đạo lớn nhất ở đây đâu? Em bị giang hồ dí sao không bảo vệ, lại để em đi lang thang".

Lực lượng công an thuyết phục hắn bỏ hung khí. Sau 30 phút, đối tượng đẩy 3 “con tin” dọc phía trước cửa hàng, bắt đầu mệt mỏi, tinh thần xuống và tự vứt dao. Lúc này, lực lượng Công an ập vào khống chế, giải cứu được 3 con tin.

Sau khi được giải thoát, 3 nạn nhân được lực lượng Công an đưa đến bệnh viện cấp cứu. May mắn, cả 3 nạn nhân không bị thương tích nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn.

Được biết, khi bị đưa về trụ sở công an, đối tượng có biểu hiện ngáo đá, nên Công an chưa thể lấy lời khai.

Nam thanh niên kề dao uy hiếm người dân bị bắt tại trụ sở công án có biểu hiện ngáo đá.
Nam thanh niên kề dao uy hiếm người dân bị bắt tại trụ sở công án có biểu hiện ngáo đá.

Theo nguồn tin trên Vietnamnet, lực lượng công an bước đầu xác định đối tượng tên Nguyễn Văn Thái (SN 1990), Thái từng có 3 tiền án, hiện cư ngụ ở địa phương.

Tối 21/11, sau khi sử dụng ma túy, Thái bị ảo giác, cho rằng có người truy sát mình nên tìm đến trụ sở Công an phường nhờ giúp đỡ. Khi cán bộ Công an đang hỏi chuyện thì Thái bỏ chạy ra đường và gây ra vụ việc trên.

Trước đó, ngày 16/11, một đối tượng ngáo đá đã đâm chết mẹ ruột sau khi xảy ra cãi vã tại một căn hộ ở Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Theo nguồn tin trên báo Kinh tế & Đô thị, chiều cùng ngày, đối tượng Nguyễn Hồng Giang (35 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tới gặp mẹ là bà Nguyễn Thanh T. (57 tuổi, trú tại tầng 9, tòa nhà CT8A Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm). Tại đây, dường như hai mẹ con đã xảy ra cãi vã, Giang đã dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Nguyễn Hồng Giang.
Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Nguyễn Hồng Giang.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khống chế, bắt giữ Giang tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Giang nghi đã sử dụng ma túy và bị “ngáo đá” nên có hành vi côn đồ, thiếu kiểm soát, dùng dao đâm chết mẹ ruột. Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Giang và khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement